Lời thì thầm dâng Chúa

130

Đường Tình Thập Giá Can-vê

Con xin dấn bước chẳng nề gian nan

Dẫu cho thử thách giăng tràn

Giọt tình con dệt cung đàn tri ân

Cảm ơn Chúa mãi ân cần

Sẻ chia, dạy dỗ, song hành với con

Mong luôn yêu mến sắt son

Tim hồng trao hiến, tình con mọn hèn

Không còn bám víu, bon chen

Đón nhận cuộc sống đan xen vui buồn

Những khi khắc khoải lệ tuôn

Ngước trông lên Chúa, Suối Nguồn chia vơi

Âm thầm con khẽ đáp lời

‘Xin vâng’! Lạy Chúa! Cúi đầu thưa vâng

Con yêu ơn gọi hiến dâng

Con xin Đức Mẹ đỡ nâng mỗi ngày

Mẹ dạy con sống hăng say

Giữ lời đoan hứa, tròn đầy tín trung

Biết ơn tình Chúa bao dung

Con thành nhân chứng Tin Mừng hôm nay.

Kẻ Đi Tìm, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức