Ừ Thì Tết

109

Ừ THÌ TẾT

Ừ, Xuân về. Nghĩa là Tết cũng đến

Mặc dù không muốn nhớ, cố ý quên

Vòng luân chuyển bốn mùa, lẽ tất nhiên

Thế nên không chờ cũng phải đón

Đông vừa tàn, Xuân sang thì Tết đến

Cái tận cùng, cái khởi đầu giao nhau

Như một ngày có buổi sáng, buổi chiều

Sợi thời gian không nối mà vẫn kết

Ừ, Xuân về. Khởi đầu Xuân là Tết

Không nấu nếp vẫn thơm mùi bánh chưng

Không ăn mứt cũng vẫn ngọt quá chừng

Bỗng tưng bừng dù đời chưa vui trọn

Ừ, Xuân về. Mặc dù Tết chẳng hẹn

Dòng thời gian cứ như nước chảy xuôi

Nhờ ơn Chúa nên buồn khổ vẫn cười

Xuân chẳng về nhưng biết cười là Tết

TRẦM THIÊN THU

 

XUÂN XA TẾT GẦN

Xuân nghiêng cánh xuống trần gian

Muôn hoa đua nở khắp miền gần xa

Xuân và Tết sẽ trôi qua

Xuân đời còn trẻ cũng già rất mau

Một vòng nhân thế có là bao

Xuân hòa vào Tết theo nhau mấy lần?

Tưởng là xa lắc mùa Xuân

Ngó qua, ngó lại, Tết gần ngay bên

Tháng ngày nối kết triền miên

Nối dài thêm nữa thành năm vừa tròn

Niềm vui hòa quyện nỗi buồn

Tết là dịp để thương Xuân thật nhiều

Gần nhau chẳng có lâu đâu

Thế nên Chúa dạy phải yêu thương hoài

TRẦM THIÊN THU

 

CANH TÝ CUNG CHÚC

Chúc mê Xuân say Tết

Như Chuột máy hiền từ [1]

Giàu có như Bill Gates

Và rộng lòng sẻ chia

Điển trai như Đa-vít [2]

Duyên dáng như Ra-khen [3]

Mạnh mẽ như Hercules [4]

Học Tiên-sa khiêm hạ [5]

Nhân từ như Thiên Chúa [6]

Sám hối như Phêrô

Trầm lặng như Giuse

Dịu hiền như Đức Mẹ

Xuân gõ nhịp rộn rã

Tết cũng đến hòa âm

Chúc yêu người, mến Chúa

Khôn kiểu Sa-lô-môn

TRẦM THIÊN THU

Mừng Xuân Canh Tý – 2020

[1] Chuột máy vi tính.

[2] Đa-vít có đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. (1 Sm 16:12)

[3] Ra-khen duyên dáng và có nhan sắc. (St 29:17)

[4] Con trai của Thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp.

[5] Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng (1873-1897).

[6] Lc 6:36 – “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”