Thương tặng Chị Anna Anh Thi

86

THƯƠNG TẶNG CHỊ ANNA ANH THI

 

Thi là thi cahoahong

Thi là thi sĩ

Thi còn là họa sĩ

Vâng !

Con là thi ca đang hát bài tình ca

Con là thi sĩ đang sống đời tu sĩ

Lạy Chúa !

Tuổi đời con mới tứ tuần còn trẻ

Đang hăng say truyền giáo khắp đó đây

Vì sứ vụ không ngần ngại tung bay

Thế mà Chúa lại bảo con dừng lại

Vậy con xin sống phút giây hiện tại

Tự nhủ lòng : đây thời khắc vàng son

Chúa muốn ở với con, đưa con vào sa mạc

Để giúp con viết trọn khúc ân tình

Chúa ơi !

Cho dù nét chữ nghuệch ngoạc chẳng còn xinh

Chúa hãy nhận lòng thành con tha thiết

Và lạy Chúa !

Tuổi đời con đang dần khép lại

Thân xác con đang hủy hoại từng giây

Những vết nứt, những vết trầy dâng Chúa đây

Chúa đã cho con, chỉ riêng con mới có

Chúa ơi !

Hãy giúp con luôn cười tươi, đừng nhăn nhó

Có Chúa với mình sao lại phải sợ lo ?

Nhìn lên Chúa con an tâm trao phó

Trong tay Cha, trong lòng mẹ – Hội Dòng

Trong chị em và toàn thể gia phong

Những người thân và bạn bè quý mến

Xin vẫy tay gửi lời chào tạm biệt

Xin cùng con tạ ơn Đấng Vô Biên.

 

Nt. Anna Lê Thị Hội, MTG Thủ Đức