Phải chăng con điên?

76

images (1)

Người ta nói : tu là điên

Giàu sang không hưởng, bạc tiền không mê.

Hay gì chỉ một lời thề :

Khó nghèo, vâng phục, trọn bề trinh trong ?

Đi tu có gì vui không ?

Còn đâu ngày tháng thong dong giữa đời ?

Đơn côi giữa một kiếp người

Tài năng sẽ chết, xuân thời cũng qua…

Người ta nói, mặc người ta

Tình con dâng Chúa mặn mà chẳng phai

Giàu sang, danh vọng, tiền tài

Chẳng chi vĩnh cửu tìm hoài uổng công

Được – mất, hơn – thua, có – không

Theo Chúa con chẳng bận lòng, lắng lo

Lòng con chỉ dám ước mơ

Khiêm nhu, nhỏ bé, đơn sơ, hiền lành

Phận con yếu đuối mỏng manh

Mong sao theo Chúa trung thành mãi luôn

Thực thi ý Chúa vẹn tròn

Hạnh phúc hưởng trọn, tâm hồn bình an

Mai ngày diện kiến Thánh Nhan

Được cùng các thánh hợp hoan Nước Trời.

Chúa vẫn mãi đó hỡi người

Cớ sao mê mải sự đời rồi quên ?

Mặc cho người bảo con điên

Vâng ! Con nguyện là : “người điên” của Ngài.

Maria Hồng Phúc – Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức