Ngẫm

29
         NGẪM
Cuộc đời đâu biết trước
Ngày mai sẽ thế nào
Nên hãy sống làm sao
Để hôm nay vui vẻ
Chẳng thể níu tuổi trẻ
Mãi thanh xuân không già
Chỉ cần trong tim ta
Một tầm hồn tươi trẻ
Cứ sống vui, sống khỏe
Và đơn giản mỗi ngày
Học hỏi những điều hay
Từ nhừng gì bình dị
Chớ ngần ngại cho đi
Yêu thương là còn mãi
Có thấy không cỏ dại
Vững vàng trước bão giông
Thì tại sao mình không
Bình tâm mà vượt khó
Hãy tin rằng bão gió
Chỉ ngang qua bầu trời
Thử thách lòng mình thôi
Ngày mai trời lại sáng
Bền lòng sẽ xứng đáng
Nhận quả ngọt về thôi.
Nguyen Anh