Mẫu gương thinh lặng

107

MẪU GƯƠNG THINH LẶNG

download

Thánh Giu-se mẫu gương thinh lặng

Miệng lưỡi người trong trắng khiết trinh

Lặng thinh khiêm tốn hy sinh

Từ bỏ kế hoạch riêng mình vạch ra.

Những tưởng rằng hai nhà nối kết

Ma-ri-a đẹp nết đẹp người

Sẽ là người vợ tuyệt vời

Sinh nhiều con cái cuộc đời phúc vinh.

Nhưng ngờ đâu chuyện tình dang dở

Lại hay tin, bạn đã mang thai

Mang chính Thiên Chúa Ngôi Hai

Con sẽ là Đấng Thiên Sai giáng trần.

Người thinh lặng, phân vân, cầu nguyện

Rồi lặng thinh tính chuyện rút lui

Trong giấc mơ Chúa gọi mời

Giu-se thinh lặng vâng lời làm theo.


 

Trong cảnh sống khó nghèo thiếu thốn

Vợ sinh con ở chốn chuồng bò

Lặng thinh người biết liệu lo

Cỏ rơm sắp xếp để cho con nằm.

Khi mục đồng đến thăm thờ lạy

Ngài lặng thinh tin cậy mến yêu

Ngắm nhìn con trẻ mỹ miều

Ân cần chăm sóc mọi điều lo toan.

Ba đạo sĩ dâng vàng, mộc dược

Cùng nhũ hương thắm đượm ân tình

Giu-se vẫn cứ lặng thinh

Cùng quỳ chiêm bái cúi mình tạ ơn.

Rồi được báo trong cơn mộng mị

Hê-rô-đê chiếu chỉ ban ra

Giết ngay trẻ nhỏ mọi nhà

Liền đem gia thất trốn ra nước ngoài.

Khi thiên thần bảo người trở lại

Người lặng thinh không ngại hiểm nguy

Đem con và vợ cùng đi

Về Na-da-rét sợ chi dặm trường.

Lúc Giê-su dọc đường tưởng lạc

Khi tìm ra giữa các kinh sư

Giu-se một mực hiền từ

Lặng thinh đưa dẫn con thơ trở về.

Làm gia trưởng mọi bề cáng đáng

Chiếu ánh quang tỏ rạng khiêm nhường

Không nói nhưng sống nêu gương

Hy sinh thầm lặng kiên cường tín trung.

Cảm nghiệm Chúa trong lòng sâu thẳm

Dẫu đau buồn cũng chẳng than phiền

Cuối đời nghỉ giấc bình yên

Chìm vào thinh lặng ở bên Chúa Trời.


 

Không nghe thấy một lời nào cả

Chẳng hiện ra, phép lạ lại nhiều

Ban cho con cái bao điều

Âm thầm cứu giúp sớm chiều đỡ nâng.

Người nêu gương xin vâng tận hiến

Dạ sắt son luôn biết lặng thinh

Im lặng không phải vì mình

Nhục nhằn, phản kháng, bạc tình, thờ ơ…

Nhưng thinh lặng trông chờ thánh ý

Nghe trong hồn thánh chỉ Chúa ban

Can trường anh dũng hiên ngang

Thực thi Lời Chúa chu toàn ý Cha.

Lễ Thánh Giuse 2014

Sr. Vân Nga

HD Mến Thánh Giá Thủ Đức