Lặng

22

LẶNG

Con lặng trầm ngồi trước tôn nhan Chúa
Ngẫm cuộc đời, ngẫm lại đường con đi
Chợt nhận ra tim mình cần thnah tịnh
Để lòng vui vì biết Chúa đồng hành.

Con lặng trầm ngồi bên cung lòng Chúa
Ngắm thiên nhiên hoa cỏ khẽ rung rinh
Nhận ra mình do tay Ngài tác thành
Như bình sành mong manh thật dễ vỡ.

Con lặng trầm ngồi trước tôn nhan Chúa
Đắm chìm trong bốn mùa mãi yêu thương
Đưa con bước hành trình đời dâng hiến
Nguyện trung kiên với Chúa suốt cuộc đời.

 

Nt. Maria Nguyễn Thị Hồng Diệp, MTG. Thủ Đức