Dọn Hang đá

47

DỌN HANG ĐÁ

Mỗi năm dọn hang đá

Em cảm thấy vui quá !

Để đón Chúa Hài Đồng

Lòng em thầm ước mong

Cho nhân loại vui sống

Vinh danh Chúa trên Trời

Bình an xuống muôn nơi

Cho trái đất tươi thắm

Cho con người đằm thắm

Trong tình Chúa Giáng Sinh

Mỗi năm Mùa Vọng về

Muôn vật dường ủ ê

Vì mùa đồng sắp đến

Mùa Vọng Mùa cảm mến

Mùa Vọng Mùa đợi trông

Mùa tập trung chờ đợi

Thiên Chúa từ trời đến

Hạ mình xuống nhân gian

Hòa vào chốn nhân loại

Để ban ơn BÌNH AN

Một hang đá nhỏ bé

Sự lạnh lùng đơn côi

Cả triều thần bái lạy

Tôn thờ Một Ngôi Trời

Dù loài người hờ hững

Không có đèn lấp lánh

Không có cảnh trang trí

Chỉ có mùi hôi tanh

Của bò lừa nằm nghĩ

Hang đá thật thế đó

(Nhưng), Chúa Hài Đồng ngự xuống

Lấp lánh muôn sao trời

Có hai đấng quỳ gối

Chiêm ngắm Chúa Hài Nhi

Một dấu lạ từ Trời

Ôi, Ngôi Chúa giáng trần !

Một kỳ công vĩ đại

Em chiêm ngắm hang đá

Có Chúa Cả đất trời

Chúa vẫn đang mỉm cười

Giang tay để chúc phúc

Từ đôi vòng tay ấy

Người giang rộng thứ tha

Từ trên cây Thánh Gía

Em sấp mình cảm tạ

Ôi, Thiên Chúa nhân từ

Người yêu thương quá đỗi

Ôi, ôi nhân loại hỡi !

Người có biết hay chăng!?

Ngôi Thiên Chúa Giáng Trần

Để cứu ngươi khỏi chết

Giữa không gian u tối./.

Mùa Vọng 2023

Phê-rô An-tô Bước theo